Tử vong khi vào nhà nghỉ cùng "bồ" giữa đêm khuya

Sau khi vào nhà nghỉ cùng "bạn gái" lúc 23h đêm, đến 4h sáng hôm sau ông Thanh được "bạn gái" này nhờ người đưa đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện thì bác sĩ xác định nạn nhân tử vong trước đó.

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Lê Văn Thanh (44 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h, ngày 26/2, ông Thanh cùng một người phụ nữ đến thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ.

Sau đó, khoảng 4h ngày 27/2, người phụ nữ đi cùng ông Thanh hốt hoảng đập cửa chủ nhà nghỉ nói ông Thanh bị mệt và nhờ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện đa khoa huyện Long Mỹ thì bác sĩ xác định ông Thanh đã tử vong trước đó.

Người nhà ông Thanh cho biết, mặc dù có vợ con đàng hoàng, nhưng ông Thanh và người phụ nữ trên vẫn thường xuyên qua lại với nhau khoảng 10 năm nay…

Vụ việc đang được Công an Hậu Giang điều tra làm rõ.

Theo Công An Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.