Hai mẹ con bị hàng xóm rạch mặt dã man

(PLO)- Biết gia đình ông Phúc hung dữ, người chồng chạy đi tìm người giúp đỡ còn hai mẹ con chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn nhưng vẫn bị gia đình ông Phúc tìm đến đánh đập, rạch mặt một cách dã man.

Anh Lê Quang Võ (SN 1981, trú thôn 1, xã Ia Krái, Ia Grai, Gia Lai) - chồng nạn nhân kể lại khoảng 20 giờ ngày 16-12, anh nhận được điện thoại của ông Phúc (hàng xóm) nói: “Hai vợ chồng mày phải sang nhà tao ngay lập tức, phải xin lỗi, nói chuyện với tao khi tao còn một chút tính người, nếu không tao sẽ giết chết vợ chồng mày trong đêm nay”.

Nghe điện thoại xong, anh Võ liền sang nhà ông Phúc. Vừa bước vào, ông Phúc đã thủ sẵn một con dao bàu bằng lưỡi cưa CD giơ lên để chém vào người anh Võ nhưng may mắn được người hàng xóm cũng đang ở trong nhà ông Phúc và bà Nhuần (vợ ông Phúc) can ngăn.

Biết tính ông Phúc hung hãn trước nay, anh Võ về nói vợ trốn sang nhà hàng xóm và khóa cửa lại, còn anh Võ đi tìm người cứu giúp.

Chị Trương Thị Tường Vân (SN 1986, vợ anh Võ) dắt theo con trai là cháu Lê Đức Mạnh (năm tuổi) sang nhà hàng xóm trốn.

Tuy nhiên, vợ chồng ông Phúc cùng con vẫn kéo đến xông vào đánh hai mẹ con chị Vân. “Bà Nhuần và con gái cầm dao lam rạch khắp mặt, cổ…, rồi túm tóc đập đầu vào tường, đánh đấm và xé rách áo vợ tôi. Còn con trai tôi cũng bị đánh bầm và rách cả mắt” - anh Võ bức xúc.

Trước sự việc trên, dù chứng kiến nhưng do quá sợ hãi nên chủ nhà không dám vào can ngăn mà chỉ nói: “Không được đánh người ở nhà tao”. Nghe vậy, vợ chồng ông Phúc liền kéo người ra ngoài đường, tiếp tục đánh đập. Lúc này, may mắn có hai người đàn ông trong làng phát hiện và tới can ngăn nên sự việc mới dừng lại. 

Những vết rạch chị Vân bị bà Nhuần rạch.

Cháu bé con anh Võ cũng bị đánh bầm mắt.

Theo anh Võ, vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn cách đây hơn một tháng. Bà Nhuần và chị Vân (vợ anh Võ) có xảy ra ẩu đả do hiểu lầm chuyện cái máy bơm nước.

Mọi chuyện sau đó đã được hòa giải, dàn xếp. “Chúng tôi cũng đã bỏ qua, sau đó không có gì xảy ra nữa, rồi bỗng dưng ông Phúc uống rượu say đe dọa chúng tôi khiến gia đình tôi rất sợ hãi, vợ con tôi không dám quay lại đó sống nữa” - anh Võ kể lại.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Vũ Nhật Thức - Trưởng Công an xã Ia Krái, cho biết sau khi sự việc xảy ra công an đã có mặt để xử lý vụ việc, công an xã đã hoàn tất hồ sơ và báo cáo lên tổ công tác phụ trách địa bàn xã của Công an huyện Ia Grai. “Sự việc mẹ con chị Vân bị đánh là có thật, chị Vân hiện đang điều trị tại bệnh viện tỉnh, khi nào chị Vân điều trị xong có yêu cầu đi giám định thương tật và tỉ lệ đủ khởi tố thì sẽ khởi tố".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.