Hai học sinh chết đuối khi tắm hồ

(PLO)- Trong lúc tắm hồ cùng nhóm bạn, hai học sinh lớp 8 ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) gặp chỗ nước sâu.

Chiều 25-4, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ vụ hai học sinh lớp 8 bị chết đuối ở địa phương này.

Người dân địa phương đau buồn, lo hậu sự cho các học sinh bị chết đuối. Ảnh: T.THI

Theo ông Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, khoảng 9 giờ cùng ngày, sau khi tan học, một nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Sơn Hà đến chơi tại hồ Giáng Tiên ở địa phương này.

Trong lúc vui chơi, ba học sinh xuống hồ tắm, không may gặp vùng nước sâu và cùng bị đuối nước.

Hồ Giáng Tiên- nơi hai học sinh bị chết đuối. Ảnh: T.THI

Những học sinh trên bờ lao ra cứu được một em. Hai học sinh còn lại bị nước cuốn ra xa, mất tích là Nguyễn Lê Khánh Ly và Phạm Như Ý (đều 14 tuổi).

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, đến 10 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện thi thể các em.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.