Hai bà cháu xin ngủ nhờ tại chùa, sau đó chết dưới ao

(PLO)- Hai bà cháu đến ngủ nhờ tại chùa, đến gần sáng thì mọi người phát hiện cả hai bà cháu chết dưới ao chùa.

Ông Trần Văn Đại, Chủ tịch UBND xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng), cho biết rạng sáng 4-4 tại chùa Linh Quang trên địa bàn xã này đã xảy ra vụ hai bà cháu chết dưới ao chùa.

Hiện trường nơi phát hiện hai bà cháu tử vong. Ảnh: Đ.HOÀNG

Theo đó, lúc 4 giờ sáng 4-4, nhà chùa phát hiện bà Trịnh Thị Quây (65 tuổi, tạm trú xã An Đồng) cùng cháu ngoại là Trần Minh Anh (6 tuổi) chết đuối dưới ao chùa.

Công an xã An Đồng đã có mặt bảo vệ hiện trường để lực lượng chức năng khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai bà cháu cho gia đình lo hậu sự.

Theo ông Đại, bà Quây quê ở Vĩnh Bảo nhưng sống một mình tại xã An Đồng, thường ngày vẫn vào giúp việc chùa. Do con gái bà Quây sau khi ly hôn đã đi Hàn Quốc nên cháu Minh Anh về sống với bà ngoại. Ngày 3-4, bà Quây đưa cháu ngoại tới xin ngủ lại chùa Linh Quang. Tới 4 giờ sáng thì nhà chùa phát hiện hai bà cháu đã tử vong dưới ao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.