Hà Nội xử lý xe ba gác cồng kềnh

(PL)- Ngày 23-10, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý xe ba gác chở hàng hóa gây mất an toàn giao thông.

Theo Đại úy Phạm Ngọc Thành - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 (thuộc PC67), thời gian qua đội đã xử lý gần 30 trường hợp giả danh thương binh điều khiển xe ba gác vi phạm giao thông. Đối với một số người điều khiển bị bệnh, tàn tật thì đội sẽ cân nhắc trả xe, nếu tái phạm sẽ bị tịch thu xe, còn với các trường hợp khác sẽ bị tịch thu xe.

Một xe ba gác tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bị CSGT kiểm tra, xử phạt. Ảnh: NĐ

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng PC67 cho biết nhiều xe thương binh, giả thương binh vẫn cố tình chở cồng kềnh dù PC67 đã tổ chức nhiều đợt chuyên đề xử lý. Đến nay, CSGT đã kiểm tra, tạm giữ hơn 615 xe ba gác, trong đó đề nghị tịch thu 290 xe ba gác tự chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.