Hà Nội: Một người đàn ông gục chết ở hè phố

(PLO)-Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 16 – 7, nhiều người đi đường phát hiện thấy thi thể một người đàn ông nằm gục ngã trên vỉa hè ngay đầu ngõ 189, đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Ba Đình (Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Đào một người dân sống cạnh đó cho biết “ Do nhà tôi làm hàng ăn, nên tôi dậy sớm. Khi đó tôi ra đầu ngõ đổ rác sinh hoạt thì phát hiện ông ấy đã gục ngã trong tư thế, người nằm nghiêng vào mép tường của nhà hàng ngay đầu ngõ, chiếc xe máy dựng phía ngoài”.

Cũng theo bà Đào, người đàn ông này tên Thành, sinh năm 1958 làm xe ôm ở đây đã nhiều năm, ông Thành vốn có tiền sử bệnh tim, trước khi xảy ra sự việc, ông Thành vừa chở được hai người khách ra đường Đê La Thành về. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã thông báo cho Công an phường Cát Linh, quận Ba Đình – Hà Nội, đồng thời liên lạc với người thân ông Thành đến nhận thi thể.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.