Hà Nội: 1 cây sưa đỏ bị cưa trộm trong đêm mưa bão

Lợi dụng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số đối tượng đã hạ gục một cây sưa đỏ trên phố Phan Kế Bính (Ba Đình, Hà Nội).

Những người chứng kiến cho hay sự việc trên xảy ra vào tối 18-7, khi trời đang mưa rất lớn. Lợi dụng điều kiện thời tiết xấu, kẻ trộm đã cưa từ phần gốc đến giữa thân cây sưa đỏ này để mang đi. Riêng phần ngọn do mắc vào dây điện phía trên nên may mắn thoát nạn. 

Cây sưa đỏ bị cưa trong đêm mưa. Ảnh: Beat.vn

Một số người dân sinh sống tại khu vực hiện trường cho biết: Đây là cây sưa khá lớn, với chiều cao lên tới 3 m. Sự việc chỉ được phát hiện vào sáng 19-7 khi tổ công tác của Công an phường Cống Vị đi qua hiện trường.

Cây sưa đỏ, còn được gọi là huỳnh đàn, là một loài cây quý hiếm thuộc nhóm 1A. Giới chơi đồ gỗ đặc biệt ưa chuộng loài cây này nên giá bán của 1 kg sưa đỏ khá cao. Lãnh đạo Công an phường Cống Vị bước đầu cho hay vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Ba Đình để thụ lý, điều tra.

(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.