Ba cây sưa trong vườn bị cưa trộm

(PLO)- Ngày 15-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước cho biết đang điều tra vụ trộm sưa đỏ xảy ra tại vườn nhà anh Trần Văn Toản (ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú).

Theo trình bày của anh Toản, sáng 15-9, khi ra vườn phát hiện 3 cây sưa đỏ bị cưa hạ, trong đó 1 cây đã bị bọn trộm chở đi, 2 cây còn lại bị cưa thành từng khúc dài 3m. Theo anh Toản, vườn sưa đỏ nhà anh trồng được 9 năm.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cưa trộm cây sưa đỏ tại vườn sưa nhà anh Toản. 

Tại hiện trường, cây sưa đỏ bị trộm cưa lấy đi có đường kính gốc 22 cm, đường kính lõi 10 cm.

Một cán bộ điều tra nhận định khả năng băng trộm từ 3-4 tên vì khu vực những cây sưa bị cưa hạ có rất nhiều dấu chân. Thời gian cưa trộm có thể diễn ra từ khoảng 19 giờ - 20 giờ ngày 14-9 và có thể bọn trộm bị động nên không kịp lấy những đoạn sưa đã hạ.
Theo anh Toản, năm 2014, có người hỏi mua 5 cây với giá 14 triệu đồng/cây. Đến đầu năm 2015, tiếp tục có người tìm mua nhưng anh không bán.
Khoảng 1 tháng trước, vườn sưa của anh Toản bị cưa trộm 1 cây.
Hiện vụ án đang được Công an huyện Đồng Phú khẩn trương điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.