Gửi con cho ông hàng xóm, bé gái 9 tuổi bị dâm ô

(PLO)- Thấy con gái quý mến và kêu Mới bằng ông ngoại nên người mẹ đã gửi con cho người này trông giúp nhưng không ngờ bị Mới dâm ô.

Ngày 25-10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Lâm Văn Mới (61 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về tội dâm ô trẻ em.

 Lâm Văn Mới.

Theo công an, do có quen biết với nhau nên ngày 1-10, mẹ bé L. (chín tuổi) đã gửi bé L. cho Mới trông coi. Trong lúc bé L. ngủ trưa, Mới đã thực hiện hành vi dâm ô đối với bé. Sự việc được người dân gần đó phát hiện nên báo lại gia đình bé L. biết và trình báo công an.

Theo mẹ bé L., do thấy con gái quý mến ông Mới và thường gọi Mới là ông ngoại nên chị đã tin tưởng gửi con cho Mới nhưng không ngờ bị Mới giở trò đồi bại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.