Gọi tiếp viên đến quán karaoke, mở tiệc ma túy giữa dịch

(PLO)- Cả 37 người đang tụ tập hát tại một quán karaoke ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đều dương tính với ma túy.

Ngày 14-5, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đã báo cáo UBND huyện này, đồng thời tiếp tục làm rõ để xử lý nhiều người có hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an huyện Phù Mỹ kiểm tra một quán karaoke tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, phát hiện 37 người đang tụ tập tại bốn phòng để hát karaoke. Trong đó, có nhiều nữ tiếp viên được điều đến để phục vụ cho khách.

Công an kiểm tra, xác định cả 37 người đều dương tính với ma tuý.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu, trong đó có karaoke từ 0 giờ ngày 5-5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.