Giữ 2 kẻ trộm chó trong nhà sinh hoạt, sáng ra 1 người chết

(PLO)- Nhóm trộm chó bị bắt và đưa về nhà sinh hoạt cộng đồng của làng. Qua một đêm thì một người chết, một người trọng thương.

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Chư Prông.

Nhiều vụ dân vây bắt và xử lý người trộm chó - Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, ngày 29-10, Trần Văn Nam, Phạm Quang Trung (cùng trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cùng hai người khác chưa xác định danh tính đi trên hai xe máy mang theo dụng cụ kích điện vào làng Tơ Rơ Bang, xã Ia Bang với ý định trộm chó.

Trộm được một con thì nhóm này bị dân làng phát hiện, Nam và Trung bị vây bắt sau đó rồi bị đưa về nhà sinh hoạt cộng đồng của làng.

Đến 6 giờ sáng 30-10, một số người dân đã đưa Nam đến Trung tâm Y tế huyện Chư Prông cấp cứu bởi nhiều vết thương. Tuy nhiên, người này tử vong ngay sau đó.

Về phần Trung cũng bị thương, được đưa tới BV Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.