Dân vây đánh kẻ trộm chó, đốt xe máy

(PLO)- Nam thanh niên đi trộm chó một mình thì bị người dân phát hiện, đánh ngất xỉu rồi đốt xe máy.

Mới đây, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi trộm chó bị người dân đánh ngất xỉu, đốt cháy xe máy.

Nam thanh niên bị đánh ngất xỉu rồi đốt xe. Ảnh: FB

Vụ việc được cho là xảy ra tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Trong đoạn clip, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác màu xanh, nằm ngất xỉu dưới đất, bên cạnh xác một con chó.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch UBND xã Kim Long, cho hay  sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 11-3, tại địa bàn thôn 6, xã Kim Long.

Thời điểm này, một nam thanh niên đi xe máy đến thôn để trộm chó. Khi bắt được hai con chó, nam thanh niên bị cả làng phát hiện.

“Người này bỏ chạy nhưng bị dân làng tri hô và bắt giữ. Khi giữ được, một số người dân đã hành hung, châm lửa đốt xe” - ông Quân thông tin.

Vụ việc ngay sau đó được báo cáo lên công an xã và Công an huyện Tam Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.