Giết người vì không cho mượn cây móc sắt

(PLO)- Sáng 5-1, Dương Văn Kiên (27 tuổi, Tân Châu, Tây Ninh) đã đến công an huyện đầu thú vì đã giết anh Ngô Trung Kiên (ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh).

 

Trước đó, tối 4-1, anh  Trung Kiên lái xe tải đi từ TP Tây Ninh đến khu vực trạm kiểm soát biên phòng thuộc ấp Tân Cường, xã Tân Hà để giao gà cho chị Tạ Thị Nguyệt.

Trong lúc đang chuyển gà thì Văn Kiên (làm thuê cho chị Nguyệt) hỏi mượn cây móc sắt để móc ruột gà.

Anh Trung Kiên không cho mượn và có cự cãi qua lại. Văn Kiên bỏ đi, một lúc sau quay lại với một con dao và bất ngờ chạy đến đâm vào vùng lưng của anh Trung Kiên một nhát chí tử.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Dương Văn Kiên tại cơ quan điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.