Đoạt mạng hàng xóm vì bị chửi không biết mở cửa xe

(PLO)- Ngày 3-8, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1975, trú tổ 5, khu vực 2, phường Kim Long, TP Huế) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 23-1-2016, Thắng đến quán Xóm Trọ của anh Nguyễn Hữu Thọ uống bia cùng anh Thọ và Tôn Thất Toàn, Huỳnh Văn Truyền.

Ăn uống tại đây xong, anh Thọ dùng ô tô của mình chở Thắng, Toàn, Truyền lên nhậu ở một quán bia ven đường khu vực cầu Tuần. Sau đó tất cả rủ nhau đến quán karaoke Hương (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) hát karaoke và để tiếp tục uống bia.

Khi đến quán karaoke, Thắng mở cửa ô tô để xuống nhưng không mở được nên nhờ anh Thọ mở giùm, anh Thọ mở cửa cho Thắng và đòi đánh Thắng vì không biết mở cửa xe. Tại quán karaoke, Truyền không hát mà gọi taxi đi về quán Xóm Trọ trước. Hát karaoke đến 19 giờ thì tất cả lên ô tô ra về.

ị cáo Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN DO

Khi xe về đến trước quán Xóm Trọ, Thắng tiếp tục mở cửa xe để xuống nhưng không được, thấy vậy anh Thọ tiếp tục chửi Thắng và đánh một cái vào vùng tai bên trái của Thắng.

Bị đánh, Thắng tức giận về nhà lấy một con dao tiện gỗ có mũi sắc nhọn bỏ vào túi bên trái áo khoác rồi đi bộ đến quán Xóm Trọ tìm anh Thọ để đánh trả thù.

Khi Thắng đến thì anh Thọ từ trong quán đi ra và nói: “Mi còn qua đây à, mi ưa bị tau đánh không?” rồi cả hai xông vào xô đẩy lẫn nhau. Trong lúc xô đẩy, Thắng dùng con dao tiện bỏ trong túi áo khoác ra đâm liên tiếp bốn nhát làm anh Thọ ngã gục xuống tại chỗ.

Anh Thọ được đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế nhưng đã tử vong trên đường đi. Thắng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Thắng tỏ ra ăn năn hối hận, thành thật khai báo, xin lỗi vì đã gây nên hậu quả bi thương cho gia đình bị hại. Chỉ vì bị anh Thọ đánh và chửi mình trong lúc bản thân có hơi men nên không làm chủ được hành vi.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Thắng đã dùng dao đâm chết bạn mình. Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, nguy hại cho xã hội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng 15 năm tù, cấp dưỡng nuôi con nhỏ của nạn nhân 900.000 đồng/tháng đến khi 18 tuổi và bồi thường 86 triệu đồng tiền mai táng phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.