Giết người vì bị nói 'không có tiền mà đòi nhậu xả láng'

(PLO)- Đòi nhậu xả láng nhưng không có tiền trả, hai bên cự cãi rồi đánh nhau, khiến một người tử vong còn hung thủ lãnh 18 năm tù giam.

Sáng nay (18-11), TAND tỉnh Phú Yên xử lưu động, tuyên phạt Phan Văn Tiến (43 tuổi, ngụ thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên) 18 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 90 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại mỗi tháng 1,2 triệu đồng cho đến 18 tuổi.

Giết người vì bị nói 'không có tiền mà đòi nhậu xả láng' ảnh 1

Phan Văn Tiến tại phiên tòa lưu động sáng nay. Ảnh: T.LỘC

Theo hồ sơ, ngày 11-8, Nguyễn Quốc Tiến (ngụ xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh) cùng nhóm bạn ăn nhậu tại một quán ở địa phương. Phan Văn Tiến được một phụ nữ trong nhóm gọi điện, rủ đến nhậu cùng. Khi đến nơi, người này nói: “Hôm nay nhậu xả láng, chầu này để tôi trả tiền”.

Nhậu xong, nhóm muốn đi háy karaoke tiếp, lúc này Văn Tiến không có tiền trả nên đã thế chấp xe máy nhưng chủ quán không đồng ý. Một người khác trong nhóm đứng ra trả tiền thay.

Lúc này, Quốc Tiến nói: ‘Không có tiền mày bày đặt đòi chơi xả láng”, nên giữa hai người hai xảy ra cải vã.

Trong lúc xô xát, Văn Tiến đến quầy bán hàng lấy con dao đâm vào lưng Quốc Tiến. Quốc Tiến bỏ chạy nhưng bị vấp ngã, Văn Tiến tiếp tục đâm thêm vào lưng nạn nhân. Mọi người xúm vào can ngăn, Văn Tiến liền chạy vào cửa hàng bán sắt gần đó lấy một cây ngáo sắt, đánh vào trán Quốc Tiến khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau đó, Văn Tiến đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.