Giấu ma túy trong bít tất vẫn bị cảnh sát tóm

(PLO) - Đối tượng giấu gói ma túy đá vào chiếc bít tất, bị cảnh sát dừng xe thì lập tức vứt bỏ hòng phi tang.

 

Ngày 14-2, thông tin từ tổ công tác Y5/141 (Công an TP Hà Nội), đơn vị này vừa phát hiện 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, với thủ đoạn rất ma mãnh.

Theo đó, sực việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 13-2, tại đường Nghiêm Xuân Yêm, gần khu vực chung cư CT1 – Bắc Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác Y5/141 phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29P1 – 083.28 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe.

Lương Văn Đại và Trần Minh Nghị tại cơ quan công an

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần nam thanh niên ngồi sau có một vật khả nghi phồng lên.

Thấy “động”, đối tượng này lập tức cho tay vào túi, cầm lấy vật đó và thả xuống đất. Tuy nhiên, hành động ma mãnh này đã không qua được mặt của tổ công tác.

Cúi đầu thừa nhận, đối tượng cho biết vật vừa định phi tang là chiếc bít tất của mình. Mở chiếc bít tất, cảnh sát phát hiện bên trong có một túi ni-lon kích thước 7x10cm, chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Túi tinh thể nghi ma túy đá mà các đối tượng mang trong người

Đấu tranh ban đầu, 2 nam thanh niên khai nhận mình là Lương Văn Đại (42 tuổi) và Trần Minh Nghị (35 tuổi, cùng quê Phú Thọ).

Làm việc với cảnh sát, Đại cho biết túi ni-lon giấu trong chiếc bít tất là ma túy đá, vừa đi mua về để sử dụng.

Hiện tại, cả 2 đối tượng cùng số tang vật đã được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.