Giang hồ Tuấn 'trắng', chủ Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh từng có nhiều tiền án

(PLO)- Trước khi bị Công an Phú Thọ bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giang hồ Tuấn "trắng" đã từng bị Công an Lào Cai, Hải Phòng khởi tố, xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Tuấn (biệt danh Tuấn "trắng") về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Tuấn có hộ khẩu thường trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng nhưng nhiều năm nay, Tuấn xây biệt thự, làm Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh ở thị xã Phú Thọ và sinh sống tại đây.

Đáng chú ý, người đàn ông này có nhiều tiền án, tiền sự và đã từng bị công an các địa phương Lào Cai, Hải Phòng xử lý.

Lai lịch bất hảo của giang hồ Tuấn trắng vừa bị công an Phú Thọ bắt.png
Giang hồ Tuấn "trắng" thời điểm bị công an Lào Cai bắt năm 2021. Ảnh: BÁO LÀO CAI

Tháng 4-2021, Công an TP Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lào Cai, ngăn chặn kịp thời một nhóm người từ TP Hải Phòng, Phú Thọ và Bắc Giang mang theo vũ khí thô sơ đến Lào Cai giải quyết mâu thuẫn.

Công an xác định nhóm này do Nguyễn Văn Tuấn và một người khác cầm đầu. Trước đó, Tuấn xây dựng trái phép Câu lạc bộ Martin Club ở TP Lào Cai và gây ra các vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn. Đến năm 2016, câu lạc bộ Martin Club bị cưỡng chế dỡ bỏ.

Còn tại Hải Phòng, Tuấn trắng có hai tiền án vào năm 1995 phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, do Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xử lý. Năm 2011 tiếp tục bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lai lịch bất hảo của giang hồ Tuấn trắng vừa bị công an Phú Thọ bắt.jpg
Giang hồ Tuấn "trắng" bị công an Phú Thọ bắt giữ hôm 6-3. Ảnh CAPT

Còn tại Phú Thọ, Tuấn xây dựng Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh trên diện tích hàng nghìn m2 vào khoảng năm 2017-2018. Trong năm 2021-2022, Tuấn xây biệt phủ rộng lớn ngay phía sau trạm dừng nghỉ.

Việc xây dựng công trình đã bị chính quyền thị xã Phú Thọ và cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản, xử phạt do vi phạm xây dựng, xây dựng lấn vào đất rừng. Tuy nhiên, trạm dừng nghỉ vẫn hoạt động nhộn nhịp mấy năm qua, phục vụ xe chạy đường dài qua quốc lộ 2.

Trong thời gian điều hành trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, Tuấn "trắng" có nhiều hoạt động vi phạm gây bức xúc cho người dân trên địa bàn Phú Thọ.

Từ nguồn tin của người dân cung cấp, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ và khởi tố, tạm giam Tuấn trắng vào ngày 6-3.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục làm rõ các sai phạm liên quan đến đất đai trong thực hiện dự án và hoạt động kinh doanh tại trạm dừng nghỉ Ngọc Anh do Tuấn quản lý.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những nạn nhân bị Tuấn "trắng" chiếm đoạt tài sản đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.