Giận mẹ, đốt vựa nông sản trong ngày cưới em gái

(PL)- Đại tá Nguyễn An Ninh, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết nguyên nhân vụ cháy vựa mua bán nông sản của bà Trần Thị Yến (đối diện chợ Phù Mỹ) là do Thái Đình Trinh (37 tuổi, con trai bà Yến) đốt.

Sáng 19-5, Trinh đến vựa khóa chặt các cửa ra vào rồi châm lửa đốt. Thấy lửa bùng cháy, người dân chạy đến cạy cửa đưa Trinh ra ngoài nhưng Trinh tuyên bố: “Ai bước vào sẽ bị đâm chết”.

Công an huyện Phù Mỹ cùng lực lượng cảnh sát PCCC và người dân địa phương tích cực chữa cháy, phá cửa đưa Trinh ra ngoài. Do vựa nông sản chứa nhiều chất dễ cháy nên đám cháy lan nhanh qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý huyện Phù Mỹ nằm cạnh vựa nông sản. Trung tâm phải sơ tán khẩn cấp cán bộ, nhân viên, tài liệu ra khỏi cơ quan. Gần một tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt.

Theo lời Trinh khai, Trinh hùn vốn kinh doanh nông sản chung với bà Yến nhưng toàn bộ tiền bạc bà cất giữ. Cùng ngày, bà Yến về xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) dự đám cưới con gái, Trinh nói mẹ đưa vàng để Trinh tặng em gái nhưng bà Yến không đưa. Trinh bực tức bỏ đi rồi đến đốt vựa của gia đình.

T.LỘC - V.TỐ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.