Giận bạn trai, thiếu nữ nhảy cầu trong đêm

Ngày 16/11, Công an quận 9 đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể em Lương Thị H. (16 tuổi, ngụ Trường Thạnh, quận 9) cho gia đình đem về nhà mai táng.
Trước đó đêm ngày 15/11, H. cùng bạn trai điều khiển xe gắn máy đến cầu Cây Cấm (đường số 8, phường Trường Thạnh, quận 9) dừng xe ngồi tâm sự. Đến 22h cùng ngày, trong lúc nói chuyện giữa hai xảy ra mâu thuẫn, bạn của H. lấy xe nổ máy bỏ về, thì bất ngờ H. leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông mất tích.
Hiện trường nơi H. nhảy cầu.
Hiện trường nơi H. nhảy cầu.
Hiện trường nơi H. nhảy cầu.

Người bạn hô hoán, nhiều người dân đã nhảy xuống dòng sông lặn mò nhưng không thể tìm thấy.

Nhận được tin báo, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM đã đưa người nhái xuống tìm kiếm nạn nhân và đến 1h ngày 16/11, thi thể H. được tìm thấy.

Được biết, H. đang học lớp 9 và là con út trong gia đình.

Theo Nghinh Phong (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.