Giám đốc người Hàn Quốc bị khối kính đè tử vong

(PLO)- Sáng 1-9, thông tin từ UBND xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ) xác nhận một người đàn ông Hàn Quốc đã tử vong tại Công ty Dệt may Panko Tam Thăng.

Theo ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng Công an xã Tam Thăng, tại Khu công nghiệp Tam Thăng vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người Hàn Quốc tử vong.

Công ty Panko nơi ông Yoon Hyun Jun tử vong. Ảnh: Huy Trường

Thông tin ban đầu, người đàn ông Hàn Quốc tử vong trong vụ việc nói trên là ông Yoon Hyun Jun (34 tuổi), Giám đốc Công ty Dệt may Panko Tam Thăng (thuộc Tập đoàn Panko Hàn Quốc). Vào thời điểm trên, ông Yoon Hyun Jun đang đứng chỉ đạo cho công nhân dọn dẹp phân xưởng để đón công nhân mới sắp vào làm.

Trong lúc đó, một công nhân tên Trần Văn Tuân (26 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) dùng xe vận chuyển khối kính để xếp lại vào nhà xưởng. Bất ngờ khối kính nặng gần 1,4 tấn bị rơi khỏi xe và đè vào người ông Yoon Hyun Jun khiến ông tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.