Thanh niên bị cây cổ thụ đè đã tử vong

(PLO)- Mặc dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng do mất quá nhiều máu, lại chấn thương sọ não nặng nên nạn nhân Từ Minh Khải, người bị cây đè đã tử vong.

Thông tin từ BV Chợ Rẫy ngày 29-8 cho biết nạn nhân Từ Minh Khải được đưa vào khoa Cấp cứu chiều 28-8 trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân bị cây cổ thụ ngã đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não. Khi đến BV đã mất quá nhiều máu. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa cho nạn nhân nhưng không thành công. Nạn nhân tử vong vào chiều cùng ngày.

Cây dầu cổ thụ bật gốc đổ sập trong mưa lớn đè trúng người cùng xe máy.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCMđưa tin trong cơn mưa chiều 28-8, cây dầu cổ thụ trước nhà 329-331 An Dương Vương đổ sập đè trúng một ô tô đậu gần đó, phần ngọn đập trúng bốn căn nhà; lúc này anh Từ Minh Khải (khoảng 25 tuổi, quê Kon Tum) là nhân viên một cửa hàng kinh doanh thiết bị xe ở 327 bị cành cây đập trúng, trọng thương, mắc kẹt dưới tán cây và được người dân đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.