Giám đốc Ban quản lý dự án và phó giám đốc công ty xây dựng dàn xếp đấu thầu

(PLO)- Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn – Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An móc nối với Giám đốc Ban Quản lý Dự án - Đô thị huyện Thăng Bình (Quảng Nam) dàn xếp kết quả đấu thầu.

Ngày 27-10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Công an TP Tam Kỳ đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Dũng (34 tuổi, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn – Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An) và Lê Hữu Vũ (33 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án - Đô thị huyện Thăng Bình).

Hai người này bị bắt vì vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể là dàn xếp kết quả đấu thầu.

Cùng với việc bắt giữ, Công an TP Tam Kỳ đã phối hợp với Phòng PA05, Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, chỗ làm việc và phương tiện đối với Trần Thanh Dũng tại số nhà 19 Hoàng Hữu Nam, phường Hoà Thuận, TP Tam Kỳ.

 Giám đốc Ban Quản lý Dự án – Đô thị huyện Thăng Bình bị bắt. Ảnh: TN

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến nay, Dũng liên kết với một số người thành lập các công ty để tham gia và dàn xếp các gói thầu xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, Dũng liên kết với những người khác thành lập Công ty CP Tư vấn – Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An (năm 2013), Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Long (năm 2014 - đã ngưng hoạt động), Công ty Trường Phát Quảng Nam (năm 2020), Công ty Tư vấn đấu thầu qua mạng Quảng Nam (năm 2021).

Năm 2021, Trần Thanh Dũng biết UBND huyện Thăng Bình có chủ trương xây dựng hai công trình là Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh và Trường THCS Lê Quý Đôn nên lấy danh nghĩa Công ty Đại Bình An liên hệ với ông Lê Hữu Vũ để “xin” trúng hai gói thầu này.

Sau đó, hai bên thống nhất sắp xếp để Công ty Đại Bình An trúng thầu và trích lại 10% giá trị gói thầu cho Ban Quản lý Dự án Đô thị huyện Thăng Bình theo yêu cầu của Vũ.

Tiếp tục, Dũng lấy danh nghĩa Công ty Trường Phát Quảng Nam ký hợp đồng tư vấn mời thầu với BQL để Công ty Trường Phát Quảng Nam lập hồ sơ trình lên BQL phê duyệt quyết định mời thầu và đăng thông tin lên trang muasamcong.com.vn.

Một trong hai công trình mà Công ty Đại Bình An đã trúng thầu. Ảnh: TN

Hồ sơ này sau khi đăng tải có ba doanh nghiệp đấu thầu, trong đó có Công ty Đại Bình An.

Dũng đã tìm cách liên hệ với giám đốc hai công ty còn lại để nói họ xây dựng hồ sơ không đúng yêu cầu để Công ty Trường Phát Quảng Nam chấm trượt, qua đó Công ty Đại Bình An trúng thầu.

Sau khi thẩm định và ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai công trình này, BQL Dự án - Đô thị huyện Thăng Bình chuyển tạm ứng 2 tỉ đồng (1 tỉ đồng/công trình) cho Công ty Đại Bình An, Dũng đã rút 200 triệu đồng và đưa cho Vũ tại phòng làm việc theo thoả thuận giữa hai bên.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi sắp xếp thầu của Dũng và Vũ đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 220 triệu đồng và có dấu hiện của tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.