Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, một người tử vong

(PLO)- Hai thanh niên ở Ninh Thuận hẹn nhau dùng dao giải quyết mâu thuẫn, hậu quả  một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dung_dao_giai_quyet_mau_thuan.jpg
Đào Duy Lâm ra đầu thú sau khi đâm chết đối thủ. Ảnh: CA

Theo cảnh sát, do mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 21 giờ ngày 15-9, Lê Hùng Tín (20 tuổi, ngụ ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm) hẹn Lâm ra giải quyết mâu thuẫn. Cả hai đến trước cổng chùa Lạc Nghiệp, xã Cà Ná để gặp nhau.

Tại đây, Tín và Lâm đã dùng dao lao vào đánh nhau. Hậu quả Tín tử vong trên đường đi cấp cứu, Lâm cũng bị thương được gia đình đưa đi điều trị.

Dung-dao-giai-quyet-mau-thuan.jpg
Hiện trường hai thanh niên dùng dao giải quyết mâu thuẫn khiến một người tử vong. Ảnh: CA

Ngày 16-9, Lâm đã đến cơ quan CSĐT đầu thú sau khi biết được tin Tín tử vong.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.