Giải cứu hai nữ sinh lớp 8 bị lừa vào cà phê massage

(PL)- Chiều 24-10, Thượng tá Trần Minh Thành, Phó Trưởng Công an huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, xác nhận công an huyện vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương giải cứu và đưa hai em học sinh lớp 8 là ĐTP và ĐTY về lại với gia đình.

Ông Thành cho biết ngày 10-10, hai nữ sinh này bị Đinh Thị Phin, người cùng quê hứa giới thiệu đi làm trong một công ty ở TP.HCM với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng.

Vì gia cảnh nghèo nên nghe có việc làm nhẹ nhàng mà lương cao, P. và Y. theo sự giới thiệu của Phin gặp một phụ nữ tên Hồng. Chiều 11-10, cả hai được một xe khách đón, vì say xe và mệt nên P. và Y. đều ngủ say, khi thức dậy thì đã ở tỉnh Hải Dương.

Sau đó, P. và Y. bị lừa đưa đến một quán cà phê massage ở thôn Hội Xá (xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Tây đã liên lạc với Công an huyện Ninh Giang đến kiểm tra quán cà phê trên và giải cứu hai em P. và Y.

PHẠM MỊNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.