Giả người nhà vụ tai nạn 13 người chết để nhận tiền từ thiện

(PLO)- "Các bệnh nhân vừa phải trải qua nỗi đau quá lớn về cả thể xác lẫn tinh thần, giờ lại bị lợi dụng nữa thì tội họ” - giám đốc BV Đà Nẵng nói.

"Ngày 31-7, BV Đà Nẵng phát hiện một số người mạo danh người nhà của bệnh nhân để nhận tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm", trưa 1-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Lê Đức Nhân (Giám đốc BV Đà Nẵng) cho biết như trên. 

BV Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực hết sức để cứu chữa cho bốn bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Quảng Nam.

“Từ qua đến nay có nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện để chia sẻ, giúp đỡ cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, trong giai đoạn bấn loạn này thì không biết ai mới đúng là người nhà. Có một số người xưng này, xưng kia nên nhà từ thiện không biết có đúng thật hay không. Khi họ đề nghị nhân viên y tế yêu cầu xác minh lại thì đúng là không phải người nhà bệnh nhân” - BS Nhân cho hay. 

Theo giám đốc BV Đà Nẵng, để chắc chắn những sẻ chia của mọi người đến đúng địa chỉ, BV tạm thời đề nghị các nhà hảo tâm hỗ trợ các nạn nhân bằng cách nộp tạm ứng viện phí để bệnh viện giám sát danh sách và tạm giữ cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân xuất viện, số tiền này sẽ được hoàn trả cho gia đình người bệnh, tránh thất lạc hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng.

BS Nhân cũng khuyến cáo: Các nhà hảo tâm có ý định ủng hộ bệnh nhân nên trực tiếp đến Phòng Công tác xã hội của BV Đà Nẵng hoặc tìm gặp nhân viên y tế để họ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng.

"Nhiều người vào viện thấy ông này, bà kia khóc lóc thì tưởng là người nhà bệnh nhân nhưng hóa ra không phải. Vì vậy mọi người cần hết sức tỉnh táo. Các bệnh nhân vừa phải trải qua nỗi đau quá lớn về cả thể xác lẫn tinh thần, giờ lại bị lợi dụng nữa thì tội họ” - BS Nhân chia sẻ.

Về sức khỏe của các bệnh nhân, giám đốc BV Đà Nẵng cho hay cả bốn bệnh nhân cơ bản đã ổn. Hai bệnh nhân lớn tuổi là ông Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (49 tuổi) đã tỉnh dần, có phản xạ khi nghe người thân và bác sĩ gọi tên. Các bác sĩ đang rà soát lại các xét nghiệm của bệnh nhân Oanh để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cổ tay.

“Riêng hai bệnh nhi thì vẫn phải theo dõi sát sao. Bé Hân hiện đã tỉnh và quấy khóc nhiều hơn. Tuy nhiên, bé quấy khóc thì mình lại cảm thấy mừng vì nó cho thấy bé đã dần có ý thức hơn” - BS Nhân nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.