Giả danh nhân viên hải quan để lừa xin việc

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đã tạm giữ Vũ Văn Thục (50 tuổi, ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-3, Thục đến nhiều tiệm tạp hóa, quán nước… tại TP Thủ Dầu Một để tìm kiếm những người có nhu cầu xin việc. Thục xưng là nhân viên Hải quan tỉnh Bình Dương, hứa xin cho chồng bà BTH (ngụ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) vào làm việc trong một cơ quan nhà nước. Thục gợi ý bà H. đưa trước một khoản tiền để làm chi phí đi xin việc, bà H. đưa Thục 4,4 triệu đồng. Chờ hoài không thấy Thục quay lại, biết bị lừa đảo, bà H. đã đến công an tố cáo Thục về hành vi trên. Qua truy xét, tối 13-3, công an đã bắt được Thục.

H.NHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.