Giả danh hình sự đặc nhiệm, kiểm tra giấy tờ người đi đường

Thấy các cặp nam nữ đi chơi với nhau, Nhí “ghen tị” nên giả danh làm cảnh sát 141 để kiểm tra giấy tờ xe nhưng y bị lật tẩy.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhí tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Văn Nhí tại cơ quan điều tra

 Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19-2 (nhằm Mùng 1 Tết), Nguyễn Văn Nhí (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đứng ngay đường 30-4 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xưng là Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 141 Công an TP Cần Thơ đòi kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông. Phát hiện Nhí đầy mùi rượu, người dân đã báo cho Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó.

Thấy lực lượng CSGT, Nhí bỏ chạy nhưng bị tổ tuần tra giữ lại. Sự việc nhanh chóng được báo cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Khi được đưa về trụ sở công an, Nhí khai nhận trước đó có đi nhậu tại nhiều quán trên địa bàn quận Ninh Kiều. Khi nhậu xong, Nhí điều khiển xe ngang qua đường 30-4 thì thấy 2 cặp nam nữ đi với nhau nên sinh lòng “đố kỵ”. Vì vậy Nhí giả danh là cảnh sát để “hù” nhưng không ngờ bị lật tẩy.

Theo C.Linh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.