Giả danh CSGT để phạt người đi đường lấy tiền về quê

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, nghi can khai do không có tiền về quê nên giả danh cảnh sát để phạt người vi phạm giao thông lấy tiền.

Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Thảo (30 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nghi can Thảo tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, ngày 1-1, Thảo mặc một bộ quần áo màu vàng nhưng không có bảng tên và hàm hiệu giả danh CSGT nhằm phạt người dân đi đường lấy tiền. Khi đến Khu công nghiệp VSIP (phường An Phú, thị xã Thuận An), Thảo chặn xe của một người dân đang chạy trên đường để kiểm tra giấy tờ và phạt 400.000 đồng vì người này không đội mũ bảo hiểm.

Thấy có sự bất thường có nhiều biểu hiện nghi ngờ người dân đã báo cơ quan công an bắt giữ Thảo. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai do không có tiền về quê nên giả danh CSGT để lấy tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.