Giả danh cảnh sát hình sự để dọa người

(PL)- Ngày 23-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP Cần Thơ cho biết đã lập biên bản quả tang và đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Nhí (25 tuổi, ngụ xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) về hành vi mạo danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Nguyễn Văn Nhí. Ảnh: GT

Trước đó, rạng sáng 19-2 (mùng 1 tết) trên đường 30-4, TP Cần Thơ, Nhí tự xưng là cảnh sát hình sự chặn xe của hai thanh niên đang chở bạn gái đi trên đường. Phát hiện Nhí đang có mùi rượu và bộ dạng khả nghi nên người dân đã báo cho CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó.

Nhí thừa nhận sau chầu nhậu đón giao thừa với bạn bè và đang trên đường về nhà thì nảy sinh ý định mạo danh cảnh sát để ra oai, không ngờ bị lật tẩy…

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.