Giả công an lừa gần 9 tỉ đồng

(PL)- Năm nghi can Đài Loan câu kết với tám nghi can các tỉnh, thành giả danh công an hù dọa nạn nhân chuyển tiền để “điều tra”.

Ngày 19-4, Đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 13 nghi can trong đường dây giả danh công an lừa đảo gần 9 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 7-4, bà Hồng (ngụ quận 6, TP.HCM) nhận cuộc gọi từ một phụ nữ. Qua điện thoại, người này xưng là nhân viên tổng đài VNPT, thông báo bà đứng tên một thuê bao tại Hà Nội, đang nợ tiền cước hơn 30 triệu đồng. Do không thanh toán tiền cước, vụ việc đã chuyển sang Công an TP Hà Nội điều tra. “Người này yêu cầu tôi giữ máy để gặp “Trung tá Trần Hoàng Minh - Công an Hà Nội”” - bà Hồng kể.

Các nghi can người Đài Loan cầm đầu trong băng lừa đảo. Ảnh: T.TÂN

Sau đó, giọng một người đàn ông thông tin là bà đang bị điều tra vì liên quan đến một vụ án, yêu cầu bà chuyển số tiền trong sổ tiết kiệm cho công an để giám định, nếu không sẽ bị bắt giam và sẽ trả lại nếu kiểm tra là tiền “sạch””.

“Vì gia đình và con nhỏ, khi nghe bị bắt tôi rất sợ, giấu chồng rút 2 tỉ đồng tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của ba người theo chỉ định. Đến tối thì tôi mới biết mình bị lừa nên báo công an” - bà Hồng nói.

Tương tự trường hợp của bà Hồng, ngày 1-4, bà Lê Thị Ngọc Bích cũng bị lừa đảo với thủ đoạn trên và chuyển số tiền 700 triệu đồng vào một tài khoản và bị chiếm đoạt.

Tiếp nhận thông tin, ngày 9-4, Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai triệu tập Đặng Quốc Bảo, người đứng tên tài khoản nhận chuyển tiền, lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận giữa tháng 3-2016 đã mở tài khoản, cung cấp cho Giáp Thị Diễm Thúy (ngụ Đồng Nai) và nhóm người Đài Loan. Theo thỏa thuận, cứ rút 1 tỉ đồng, Bảo sẽ hưởng 40 triệu đồng.

Từ lời khai này, công an bắt giữ Thúy khi đang làm các thủ tục nhập cảnh sang Đài Loan.Thúy khai nhận: Từ năm 2001 sang Đài Loan sống cùng chồng. Trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, Thúy quen Liu En Hsiang. Đến tháng 3-2016, Thúy về Việt Nam, tham gia đường dây lừa đảo. Theo đó, các nghi can người Đài Loan sẽ điều hành việc cung cấp tài khoản và rút tiền tại TP.HCM, Thúy tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Liu En Hsiang khai: Khoảng đầu tháng 2-2016, anh ta được phân công cùng Thúy sang Việt Nam tổ chức việc lừa đảo. Tại một căn hộ ở chung cư Him Lam quận 6, các nghi phạm thực hiện nhiều vụ, lừa gần 9 tỉ đồng.

Theo một cán bộ điều tra, chiêu trò lừa đảo này đã xuất hiện từ lâu, báo chí nhiều lần đăng tải. Công an đã thông tin cho người dân tại các cuộc họp tổ dân phố cũng như nhắn tin qua điện thoại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sập bẫy.

“Người dân cần cảnh giác, khi cơ quan công an làm việc đều có văn bản chứ không làm việc qua điện thoại. Nếu có cuộc điện thoại hoặc thông tin yêu cầu giao dịch tiền bạc qua ngân hàng đáng nghi thì báo ngay cho công an” - cán bộ này nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.