Giả công an đi "tuần tra"

(PL)- Công an TP Mỹ Tho đã tạm giữ Lê Hữu Tâm (ảnh) để làm rõ hành vi Tâm mặc cảnh phục công an xuất hiện trong hội chợ Phát triển kinh tế thương mại nông nghiệp TP Mỹ Tho năm 2013.

Đêm 10-12, công an phát hiện Tâm mặc cảnh phục công an mang cấp hàm thượng sĩ, đeo còng số 8, dây đay, gậy ba khúc đi cùng một thanh niên tên Mai Từ Quang Tuấn nên mời cả hai về trụ sở làm rõ. Ban đầu Tâm khai đang công tác ở Công an phường 1. Tuy nhiên, qua xác minh trước đây Tâm là chiến sĩ nghĩa vụ tại trại giam Phước Hòa (Bộ Công an), do vi phạm kỷ luật nên bị tước danh hiệu CAND vào tháng 3-2013.

Giả công an đi "tuần tra" ảnh 1

Tâm khai cảnh phục, còng số 8… do lúc bị kỷ luật mang về nhà cất giấu không trả cho đơn vị. Tuấn khai rằng thấy Tâm thường đến quán của nhà mình uống cà phê và tự giới thiệu là công an nên tưởng thật. Tâm hứa xin cho Tuấn vào lái xe ở Công an tỉnh Tiền Giang với “chi phí trà nước” 120 triệu đồng. Tối 10-12, Tâm gọi điện thoại cho Tuấn nói đã xin được việc làm cho Tuấn và đi làm ngay nên Tuấn cùng Tâm đến hội chợ để làm “nhiệm vụ tuần tra” thì bị bắt.

HOÀNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.