Gia cảnh khó khăn của thầy giáo cùng con trai tử vong dưới vực sâu

(PLO)- Một mình nuôi con, rồi cả bố lẫn con tử vong dưới vực sâu sau vụ tai nạn ở xã Lũng Cao (Bá Thước, Thanh Hóa) khiến người thân, người dân địa phương xã Kỳ Tân (Bá Thước) vô cùng xót xa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân ông Hà Văn Nguyệt chia sẻ với PLOvề gia đình của thầy giáo Lữ Văn Kế, giáo viên Trường mầm non xã Kỳ Tân cùng con trai và cháu gái tử vong dưới vực sâu ở xã Lũng Cao sau vụ tai nạn giao thông có hoàn cảnh éo le, khó khăn.

Theo ông Nguyệt, sau khi kết hôn, vợ chồng thầy Kế sinh được một người con trai nhưng chỉ được một vài tháng thì người vợ bỏ đi biệt tích để lại anh Kế và con trai còn rất nhỏ ở thôn Khà.

Suốt 10 năm qua, thầy Kế một mình vò võ nuôi con trai là cháu Lữ Hoài Hà N (11 tuổi) học lớp 5 ở Trường Tiểu học Kỳ Tân khôn lớn.

Bố thầy Kế cũng đã mất nhiều năm chỉ còn lại mẹ già hơn 70 tuổi. Vì thế, suốt nhiều năm trôi qua thầy Kế một mình vừa chăm sóc mẹ già và con trai còn nhỏ.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng thân nhân thầy Lê Văn Kế và con trai tử nạn dưới vực sâu. Ảnh: L. HỢI

Người dân địa phương đến chia buồn cùng thân nhân thầy Lê Văn Kế và con trai tử nạn dưới vực sâu. Ảnh: L. HỢI

"Thầy Kế cũng là người hiền lành nên nhiều người không đã bàng hoàng, xót xa, không cầm được nước mắt khi nghe tin thầy và con trai tử vong dưới vực sâu”, ông Nguyệt chia sẻ.

Theo ông Nguyệt, chính quyền địa phương cùng người dân đã đến chia buồn, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại thôn Khà, xã Kỳ Tân (Bá Thước) và thực hiện mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Ngay sau khi nhận xảy ra vụ tai nạn thương tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Mai Xuân Liêm đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tại thôn Khà, xã Kỳ Tân.

Ông Mai Xuân Liêm bày tỏ sự đau buồn và sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau, mất mát mà các gia đình nạn nhân phải gánh chịu và động viên thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng 30-1 người dân địa phương đi lấy rau rừng phát hiện dưới vực sâu bên tỉnh lộ 521B (thuộc địa phận thôn Cao, xã Lũng Cao) có ba thi thể và 1 xe máy 36G5-275. 94.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định ba người tử vong do tai nạn giao thông.

Nơi thầy Kế cùng con trai và cháu gái gặp nạn tử vong thương tâm trên tỉnh lộ 512B đoạn qua xã Lũng Cao, Bá Thước. Ảnh: CTV

Nơi thầy Kế cùng con trai và cháu gái gặp nạn tử vong thương tâm trên tỉnh lộ 512B đoạn qua xã Lũng Cao, Bá Thước. Ảnh: CTV

Nạn nhân được xác định là anh Lữ Văn Kế (41 tuổi) là giáo viên của Trường mầm non Kỳ Tân, huyện Bá Thước cùng con trai là cháu Lữ Hoài Hà N (11 tuổi) và cháu họ Hà Thị Phương Nh (13 tuổi) cùng ngụ ở xã Kỳ Tân.

Thông tin từ phía gia đình nạn nhân, cho biết ngày 29-1, thầy Kế đi xe máy chở theo con trai và cháu gái đi chơi Tết. Tuy nhiên, đến chiều 29-1 không thấy bố con thầy Kế về nhà nên người thân gọi điện thoại nhiều lần có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Gia đình sau đó đã báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.