Phó Chủ tịch Thanh Hóa chia buồn với thân nhân 3 người tử vong vì tai nạn

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm viếng, chia buồn với thân nhân gia đình thầy giáo cùng con trai và cháu gái tử vong dưới vực sâu ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi nhận được tin thầy giáo cùng con trai và cháu gái tử vong dưới vực sâu sau vụ tai nạn giao thông ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) ngày 30-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Mai Xuân Liêm đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tại thôn Khà, xã Kỳ Tân (Bá Thước).

Ông Mai Xuân Liêm bày tỏ sự đau buồn và sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau, mất mát mà các gia đình nạn nhân phải gánh chịu và động viên thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ông Mai Xuân Liêm chia buồn với gia đình thân nhân của thầy giáo, con trai. Ảnh: BTH

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ông Mai Xuân Liêm chia buồn với gia đình thân nhân của thầy giáo, con trai. Ảnh: BTH

Ông Liêm cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình nạn nhân thực hiện mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Trước đó như PLO đã đưa tin, sáng 30-1 người dân địa phương đi lấy rau rừng phát hiện dưới vực sâu bên tỉnh lộ 521B (thuộc địa phận thôn Cao, xã Lũng Cao) có 3 thi thể và 1 xe máy 36G5-275. 94.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định ba người tử vong do tai nạn giao thông.

Nạn nhân được xác định là anh Lữ Văn Kế (41 tuổi) là giáo viên của Trường mầm non Kỳ Tân, huyện Bá Thước cùng con trai là cháu Lữ Hoài Hà N (11 tuổi) và cháu họ Hà Thị Phương Nh (13 tuổi) cùng ngụ ở xã Kỳ Tân.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thầy giáo cùng con trai và cháu gái tử vong. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ tai nạn khiến thầy giáo cùng con trai và cháu gái tử vong. Ảnh: CTV

Thông tin từ phía gia đình nạn nhân, cho biết ngày 29-1, thầy Kế đi xe máy chở theo con trai và cháu gái đi chơi Tết. Tuy nhiên, đến chiều 29-1 không thấy bố con thầy Kế về nhà nên người thân gọi điện thoại nhiều lần có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.

Gia đình sau đó đã báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Hiện vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.