Ghen tuông, giết nhân tình của vợ

(PLO)- Phát hiện "nhân tình" của vợ ngủ lại nhà, nổi máu ghen đối tượng cầm dao đâm chết "tình địch".

Đối tượng Thiện tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Ngày 19-2, Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Văn Thiện (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. 

Theo điều tra ban đầu, do Thiện và vợ thường xảy ra mâu thuẫn nên cả hai sống ly thân. Thời gian gần đây, Thiện phát hiện vợ có tình nhân nên nảy sinh ghen tuông. Rạng sáng 12-2, Thiện biết được anh NVCH (26 tuổi) ngủ lại nhà vợ. Nổi máu ghen Thiện mang theo dao đến xử lý "cặp nhân tình". Thiện dùng dao đâm anh H. tử vong và gây thương tích cho vợ rồi bỏ trốn. 

Hôm sau, Thiện bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thiện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.