Gây tai nạn giao thông xong rút dao ra đâm nạn nhân

(PLO) - Ngày 18/7, tin từ Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đang triển khai truy bắt Lê Công Chính, ngụ xã Phú Lạc (Tuy Phong) do hành vi gây tai nạn giao thông xong còn rút dao ra đâm trọng thương người bị hại rồi bỏ trốn.
(PLO) - Ngày 18/7, tin từ Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đang triển khai truy bắt Lê Công Chính, ngụ xã Phú Lạc (Tuy Phong) do hành vi gây tai nạn giao thông xong còn rút dao ra đâm trọng thương người bị hại rồi bỏ trốn.

Theo hồ sơ, tối 17/7 anh Nguyễn Trung Tín (37 tuổi) cùng bạn là anh Lê Văn Mười đều trú thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị Lê Công Chính chạy xe mô tô do không quan sát đã tông vào người anh Tín.

Bức xúc, anh Tín to tiếng với Chính vì đi xe quá ẩu thì bị Chính rút dao mang theo trong người ra đâm anh Tín bị thương phải cấp cứu Bệnh viện huyện Tuy Phong đến rạng sáng 18/7 phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.