Gặp nhau để 'nói chuyện', nam thanh niên bị đâm tử vong

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, một nam thanh niên bị đâm tử vong.

Ngày 28-11, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Nạn nhân là anh Huỳnh Phát Minh (22 tuổi, ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.M

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, Huỳnh Phát Minh điều khiển xe mô tô chở một người bạn khác đến khu vực tượng đài Thủ Khoa Huân (phường 1, TP. Mỹ Tho) để gặp một nam thanh niên (chưa rõ họ tên và địa chỉ).

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên lạ mặt này đã bất ngờ dùng dao đâm Minh trọng thương.

Minh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang để cấp cứu và tử vong vào lúc 1 giờ sáng.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy tìm nam thanh niên gây ra vụ án mạng trên.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.