Đâm chết khách tại đám hỏi của mình ở Hóc Môn

(PLO)- Mâu thuẫn trong ăn nhậu sau đám hỏi, chú rể đã cầm dao đâm thương vong hai người.

Ngày 22-9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng nghi can Lương Quốc Thái (29 tuổi, ngụ Hóc Môn) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, hai hôm trước ở ngôi nhà không số ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) diễn ra đám hỏi của Lương Quốc Thái (29 tuổi, ngụ Hóc Môn).

Sau đám hỏi xong, Thái tiếp tục nhậu chung với nhóm bạn. Trong số này có Nguyễn Ngọc H. (28 tuổi, quê Vĩnh Long)

Ăn uống nhiều giờ liên tục, đến 16 giờ thì Thái và H. xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Anh H. được cho dùng nón bảo hiểm đánh Thái. Tức giận, người này chạy xuống bếp lấy dao đâm đối thủ.

Một người bạn chung can ngăn thì cũng bị Thái đâm. Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh H. không qua khỏi.

Sau đó, Thái đã đến Công an xã Xuân Thới Thượng trình báo, khai nhận toàn bộ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.