Gắn biển giả đi bán 9 con chó vừa trộm

(PLO)- Hai người gắn biển số xe giả chở 9 con chó vừa trộm được đi bán thì bị bắt.

Ngày 20-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi trộm chó của hai người vừa bị bắt quả tang khi đang bán 9 con chó vừa trộm được.

9 con chó đang chờ chủ đến nhận về.

Vào 4 giờ 30 sáng cùng ngày, cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi) và Trần Hòa Tam (49 tuổi, cùng trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đi trên xe máy gắn biển số giả chở hai bao tải bên trong có chó đến bán tại nhà bà Lê Thị Huệ (trú thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Khi hai bên đang giao dịch mua bán thì bị công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 9 con chó tổng trọng lượng hơn 100 kg cùng thòng lọng, bình xịt hơi cay, đèn pin cao áp và 5,5 triệu đồng tiền mặt.

Vinh, Tam khai đã trộm chó ở khu vực thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng sau đó mang đến bán cho bà Huệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.