Bị chém tử vong vì tưởng đi trộm chó

(PLO)- Nạn nhân đi vệ sinh nhưng bị nhóm thanh niên nghi ngờ có ý định trộm chó vây đánh tử vong.

Ngày 5-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ nghi can Rcom Tây (18 tuổi, trú phường Yên Đổ, TP Pleiku), đồng thời triệu tập nhiều người để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân lúc được cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 23 giờ 45 ngày 1-5, anh Bùi Trọng Phú (32 tuổi, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) đi xe máy qua khu vực làng Roh.

Tại đây, Phú dừng xe đi vệ sinh thì bị một nhóm trai làng đang chơi gần đó bắt gặp. Nhóm này nghi ngờ Phú có ý định trộm chó nên mang theo hung khí truy đuổi và hành hung người đàn ông này.

Quá hoảng sợ, Phú vội vàng bỏ chạy song vẫn bị nhóm trai làng chém trúng một nhát vào cổ khiến gục xuống. Dù được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Về phần nhóm thanh niên, sau khi gây ra vụ việc đã lần lượt ra cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.