Em rể nghi sát hại người chị bị bệnh bại liệt

(PLO)- Người này thường phản ứng do chị vợ gây mất vệ sinh trong phòng trọ của mình.

Ngày 5- 9, công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra nguyên nhân chị TTCT (36 tuổi) tử vong trong phòng trọ ở ấp 3 (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch).

Theo thông tin ban đầu, khuya 4-9, chị Trần Thị Kim Cúc (32 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) đi làm về thì phát hiện chị ruột của mình là chị T chết trong phòng trọ trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó, chị Cúc trình báo sự việc với cơ quan công an.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NĐN.

Công an xác định trước đó chị T từ Đắk Lắk xuống ở cùng phòng với vợ chồng em gái. Trong thời gian này, do chị bị bại liệt nên phải có người chăm sóc.

Thời gian ở cùng em gái thì em rể là HLP. (34 tuổi) thường phản ứng do chị vợ gây mất vệ sinh trong phòng trọ của mình. Có thể vì lý do này nên P đã dùng cây phơi đồ đánh chị T dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, P đã rời khỏi phòng trọ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.