2 lần ra tay, mua xăng đốt chết con gái riêng của vợ

(PLO)- Thực hiện lần thứ nhất không thành, người này quyết tâm mai phục để ra tay lần thứ hai.

Chiều 30-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tạm giữ hình sự Lưu Văn Bạt (53 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi giết người.

Bạt và vợ sinh sống cùng chị L. (27 tuổi, con gái riêng của vợ Bạt). Khoảng một tuần trở lại đây chị L. thường chửi và đòi đuổi Bạt ra khỏi nhà, vì vậy Bạt tức giận, nảy sinh ý định giết chị L.

Chiều 28-8, Bạt lấy một vỏ chai nước 1,5 lít đi mua 20.000 đồng xăng về giấu trong phòng ngủ. Đến đêm, Bạt rình chờ ra tay sát hại chị L. nhưng không thành vì chị L. thức khuya.

Khoảng 0 giờ 10 ngày 30-8, Bạt quan sát thấy chị L. đã khóa cửa ngủ ở trong phòng liền mang xăng tưới vào rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.