Đứt cáp cần cẩu, nam công nhân chết thảm

(PLO) - Khoảng 8 giờ ngày 17-4, tại Công ty TNHH Salim Funiture Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh Phan Hoàng Tâm (23 tuổi, tạm trú tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) là công nhân của Công ty trên.

Công ty TNHH Salim Funiture Việt Nam hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Tâm cùng một số đồng nghiệp dùng giàn cần cẩu để nâng máy gia công gỗ lên vị trí khác. Khi cẩu lên cao thì bất ngờ hệ thống cáp bị đứt. Máy ép gỗ rơi trúng vị trí anh Tâm đứng khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lãnh đạo Công ty TNHH Salim Funiture Việt Nam lập hồ sơ xử lý. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết anh Tâm quê Quảng Nam mới rời quê vào Trảng Bom, Đồng Nai xin làm công nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.