Đường dây tài xế trộm hàng của công ty ở Bình Dương

(PLO) - Tài xế  trong công ty móc nối với các tài xế bên ngoài trộm hàng đem bán.

Ngày 2-5, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ 5 người gồm Phan Quán, Trần Văn Thành, Hà Văn Cảnh, Võ Hướng Dương, Trần Văn Len (tuổi từ 24 đến 37, cùng ở Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp được mà có.

Trần Văn Len khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng sơ hở của Công ty TNHH nội thất gỗ Phú Đỉnh, ngày 8-4, Phan Quán và Trần Văn Len là tài xế của công ty nảy sinh ý định lấy trộm ván gỗ để đem bán.

Quán và Len đã móc nối với Thành, Cảnh và Dương là tài xế ô tô đầu kéo bên ngoài lấy trộm container có chứa 12 kiện hàng ván gỗ trị giá 180 triệu đồng, đem ra ngoài bán được 72 triệu đồng rồi chia nhau.

Nhận được tin báo, Công an huyện Dầu Tiếng điều tra và bắt giữ được nhóm này.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.