Đường dây người mẫu bán dâm mỗi lượt 30.000 USD

(PLO)- Ba người mẫu bán dâm với giá hàng chục ngàn USD/lượt bị Bộ Công an bắt quả tang.

Đến tối ngày 12-7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vẫn đang lấy lời khai để tiếp tục điều tra làm rõ một đường dây môi giới bán dâm của người mẫu, diễn viên với giá hàng chục nghin USD.

Cô gái bị bắt quả tang bán dâm cho khách. Ảnh: Quốc Thắng/VNE

Theo đó, vào chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra một khách sạn năm sao ở quận 1 và bắt quả tang ba người mẫu, diễn viên đang bán dâm với giá 18.000-30.000 USD.

Đồng thời, Công an kiểm tra một chung cư cao cấp khác tại quận 7, bắt giữ Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Thời điểm Vỹ bị bắt giữ, Công an đã bắt quả tang Vỹ đang điều một số diễn viên, người mẫu phục vụ cho các đại gia.

Đáng chú ý, trong các cô gái bị bắt quả tang có một người được giới thiệu là hoa hậu người Việt tại nước ngoài.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.