Đường dây buôn lậu hàng chục ngàn iPhone trị giá 300 tỉ từ Campuchia về TP.HCM

(PLO)- Đường dây này đã vận chuyển hàng chục ngàn điện thoại, máy tính trị giá khoảng 300 tỉ từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam với Ngô Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Văn Giang (37 tuổi, ngụ quận 8) về tội Buôn lậu.

Video: Đường dây buôn lậu hàng chục ngàn iPhone trị giá 300 tỉ từ Campuchia về TP.HCM

Trước đó, Công an TP.HCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Đạt cầm đầu. Nhóm này chuyên buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP.HCM qua tuyến đường bộ để cất giấu, tiêu thụ.

Đường dây buôn lậu hàng chục ngàn iPhone trị giá 300 tỉ từ Campuchia về TP.HCM
Công an xác định đường dây buôn lậu hàng chục ngàn iPhone, máy tính... từ Campuchia về Việt Nam do Đạt cầm đầu. Ảnh: CA

Ngày 26-10, Công an TP bắt quả tang Giang khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8.

Khám xét khẩn cấp kho hàng trên, Công an TP phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, ba máy tính bảng các loại, 20 thiết bị định vị AirTag và các tang vật liên quan, ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng.

nhom-buon-lau-hang-chuc-ngan-iphone-tri-gia-300-ti-tu-campuchia-ve-viet-nam-2.jpg
Công an đã khởi tố, bắt giam Đạt về tội Buôn lậu. Ảnh: CA

Căn cứ lời khai của Giang về việc nhận và cất giấu số điện thoại di động, máy tính bảng… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của Đạt, Công an TP đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.

Qua điều tra, công an xác định, khoảng tháng 12-2021, Đạt đã móc nối với một người Campuchia hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Trong đó, người Campuchia có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới với Việt Nam. Sau đó, thuê nhiều đối tượng vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về TP.HCM giao cho Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác.

iphone
Ngoài ra, Công an cũng khởi tố, bắt giam Giang để điều tra về cùng tội danh. Ảnh: CA

Giang có nhiệm vụ nhận hàng cất giấu tại kho hàng địa chỉ số 157 Hưng Phú, và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Đạt. Truy xét các đầu mối tiêu thụ của đường dây này, bước đầu Công an TP đã tiến hành khám xét khẩn cấp bốn địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

iphone
Công an thu giữ lượng lớn iPhone nhập lậu các loại. Ảnh: CA

Từ tháng 12-2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang khẩn trương truy xét đối tượng còn lại để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.