Tài xế xe tang chở người hóa trang ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ bị mời làm việc

(PLO)- CSGT Công an quận 1 đã mời làm việc với tài xế chạy xe tang chở đoàn người hóa trang thành người chết, mang thùng phúng điếu gây xôn xao ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ lên làm việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, Đội CSGT quận này vừa mời làm việc với ông PDT (38 tuổi, ngụ quận 7).

Ông T chính là người đã lái xe tang chở một số người hóa trang đi chơi ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1.

Tại cơ quan công an, ông T cho biết mình là tài xế làm việc cho một cơ sở mai táng trên địa bàn quận 7. Chiều 31-10, ông này được chủ cơ sở đề nghị dùng xe phục vụ tang lễ để chở một số người cùng cơ sở đi chơi Halloween.

tai-xe-xe-tang-cho-nguoi-hoa-trang-pho-di-bo-nguyen-hue-bi-moi-lam-viec.jpg
Công an đã mời ông T lên làm việc và lấy lời khai để xử lý. Ảnh: HT

Chiếc xe ông T điều khiển đã chở tám người hóa trang thành ma quỷ, người chết… từ quận 7 sang Phố đi bộ Nguyễn Huệ để chơi.

Khoảng 20 giờ tối, nhóm này đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ và trưng ra hòm phúng điếu cùng một người hóa trang thành người bị nạn, đã chết nằm trên cáng. Xe ô tô cũng chạy hai vòng trong khi cửa sau mở toang để người dân quan sát.

Thấy vậy, nhiều người đã quay, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

tai-xe-xe-tang-cho-nguoi-hoa-trang-pho-di-bo-nguyen-hue-bi-moi-lam-viec-9.jpg
Hình ảnh lan truyền trên mạng về việc ông T chở một số người hóa trang chạy trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh chụp cắt từ clip

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T về hành vi "không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy", với mức phạt tiền 600 đến 800 ngàn đồng.

Đội CSGT Công an quận 1 cũng bàn giao giấy tờ, phương tiện cho Công an phường Bến Nghé tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý với ông T và người liên quan theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền các clip, hình ảnh về nhóm người dùng xe tang mở cửa sau để diễu phố. Hai thanh niên hóa trang thành ma quỷ đứng trên xe.

Một clip khác cũng ghi cảnh một nam thanh niên nằm trên băng ca được đẩy đi trên phố Nguyễn Huệ kèm theo thùng phúng điếu và sương khói khiến nhiều người ngạc nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.