Dựng xe trên cầu Câu Lâu nhảy sông tự vẫn

(PLO)- Người nhà cho hay nạn nhân đã nhiều lần có ý định tự tử.

Thông tin từ UBND xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vào sáng 12-4 cho hay đã vớt được thi thể của anh Lê Trung Mỹ (23 tuổi, ngụ xã Duy Phước) nhảy cầu Câu Lâu ở xã này trước đó.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CTV

Trước đó, trưa 11-4, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ những người dân đi đường về việc nghi có một thanh niên nhảy cầu. Cơ quan chức năng địa phương đến nơi, phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân dựng tại cầu.

Nhận định có thể thanh niên này nhảy cầu tự tử trước đó, chính quyền cùng người dân đã dùng thuyền và lưới kéo trên đoạn sông để tìm kiếm.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì vớt được thi thể nạn nhân.

Theo gia đình, anh Mỹ có dấu hiệu trầm cảm, nhiều lần định tự tử trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.