Nam thanh niên nhảy sông Hương tự tử

(PLO)- Khi điều khiển xe máy đến cầu Dã Viên (TP Huế), nam thanh niên leo lên thành cầu rồi nhảy xuống sông Hương tự tử.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 20-3, nhiều người dân đi ngang cầu Dã Viên sửng sốt khi thấy nam thanh niên leo lên thành cầu, gieo mình xuống sông Hương tự vẫn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại hiện trường, nạn nhân để lại một xe máy mang BKS 75F3-0025, mũ bảo hiểm trên xe cùng một đôi dép màu nâu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông và công tác cứu vớt người đàn ông nói trên.

Vụ việc đã thu hút rất đông người dân đến theo dõi. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn được huy động để tham gia tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.