Dừng xe máy sát lề nghe điện thoại, bị ô tô húc văng

(PLO)- Mặc dù nam thanh niên đã tấp vào sát lề nghe điện thoại nhưng vẫn gặp nạn.

Sáng 13-3, anh Trần Cảnh Toàn (23 tuổi, quê Đắk Lắk) chạy xe máy trên đường Trường Trinh theo hướng từ Quảng Nam đi cầu vượt Ngã Ba Huế.

Khi đến trước số nhà 729 Trường Trinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì anh Toàn tấp vào sát lề để nghe điện thoại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.H

Lúc này, ô tô bán tải do Hồ Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển chạy cùng chiều lao vào lề, húc văng anh Toàn lên vỉa hè. Chưa dừng lại, ô tô này lao tới đâm vào xe tải chở gạch đang đậu.

Hậu quả, anh Toàn bị chấn thương sọ não được chuyển đi cấp cứu. Ô tô bán tải dính chặt vào đuôi xe tải biến dạng phần đầu, tài xế không bị thương.

Lực lượng CSGT quận Cẩm Lệ phối hợp với các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.