Ô tô tải húc văng 3 người đi xe máy rồi lật nhào

(PLO)- Chiếc xe tải húc văng xe máy chở gia đình hai vợ chồng và đứa con nhỏ...

Theo thông tin ban đầu, chiều 27-2, xe tải biển số 76C - 022.82 do nam tài xế 34 tuổi (quê huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cầm lái chở đầy cá biển chạy trên đường Lê Văn Hiến theo hướng từ cảng cá Thọ Quang về phố cổ Hội An. Khi đến đoạn gần Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thì xe tải húc văng xe tay ga biển số 43F1 - 331.75 do đôi vợ chồng chở con nhỏ chạy cùng chiều.

Xe tải lật nhào sau khi húc văng xe máy. Ảnh: H.H

Lúc này, tài xế thắng gấp và đánh lái để xe tải không tiếp tục lao về phía trước. Xe tải bị lật nhào, cá vương vãi khắp mặt đường.

Hậu quả, người đàn ông cầm lái xe tay ga bị gãy chân phải. Riêng vợ con của người này may mắn không bị thương. Tài xế xe tải bị xây xát nhẹ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.